Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Thị Huyền"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23020
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 5215/BGDĐT-GDPT hướng dẫn chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông.
Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Văn bản đang được lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Chiều 14/9, Giải Cầu lông quốc tế Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 chính thức khép lại với các trận Chung kết ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tối 13/9, tại Quảng trường Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ - Mẹ Việt Nam”.
Những nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh là hình ảnh đại diện cao quý nhất cho tinh thần cống hiến của thế hệ nhà báo cách mạng Thông tấn xã anh hùng.
Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An được chẩn đoán mắc bệnh dại, không còn khả năng cứu chữa, gia đình xin đưa trẻ về nhà sau thời gian điều trị tại Hà Nội.
Chiều 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1983, cư trú xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) về tội chống người thi hành công vụ.
Với 18 năm công tác tại Trường THCS Phú Mỹ, xã Giang Thành (tỉnh An Giang), thầy Nguyễn Đức Thịnh luôn nỗ lực không ngừng, mang kiến thức đến học sinh vùng biên giới Giang Thành.
Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như những nấc thang dẫn lên trời, trải dài đến tận chân mây.
Ngày 10/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030.
Nhằm đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp xây dựng, phát triển vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn trái đạt nhiều kết quả tích cực.
Vốn theo nghề “đợi cá”, nhưng thời điểm này ngư dân sống với chiếc vó càng vẫn chưa khởi động cho mùa mưu sinh mới, bởi con nước lũ vẫn chưa lên đồng như kỳ vọng.